Trả thù đồng nghiệp

Thứ ba, 30/08/2016 12:17

(Cadn.com.vn) - Cả hai cùng làm chung một chỗ, chỉ vì những xích mích, mâu thuẫn nhỏ nhặt hằng ngày mà Võ Chí Hiếu (1997, trú khu vực 9, P. Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định) quyết tâm trả thù đồng nghiệp bằng mọi cách.

Võ Chí Hiếu và Võ Tấn Lợi (1998, trú P. Quang Trung, TP Quy Nhơn) đều là nhân viên phụ bán hàng cho cửa hàng vật dụng điện nước Bích Trinh ở đường Bạch Đằng, TP Quy Nhơn. Lợi vào làm việc trước Hiếu nên công việc quen thuộc hơn. Trong quá trình bán hàng, giao hàng cho cửa hàng này, cả hai phát sinh mâu thuẫn. Đỉnh điểm là sáng 21-8, trong khi soạn hàng giao cho khách, Lợi nói Hiếu lanh chanh, hỗn láo nên Hiếu tức giận và nảy ý định trả thù Lợi. 11 giờ cùng ngày, Hiếu rủ Châu Thành Dũng (1996, trú KV4, P. Đống Đa), Bùi Nguyễn Thanh (1998, trú KV7, P. Đống Đa) đi tìm Lợi đánh trả thù. Thanh đồng ý, điều khiển xe máy BKS 77L1-064.33 chở Hiếu lên tận nhà để tìm nhưng không có Lợi ở nhà. Sau đó, Hiếu cùng Thanh và Dũng tiếp tục tìm Lợi ở một số nơi mà Hiếu cho là Lợi hay lui tới nhưng không có.

Đến 13 giờ cùng ngày, Hiếu, Thanh, Dũng vẫn chưa tìm thấy Lợi nên Hiếu bảo Thanh đi mua một con dao nhọn để khi gặp Lợi sẽ dùng dao uy hiếp. Tuy nhiên, Thanh nói đã mang dao sẵn, cứ yên tâm đi tìm cho ra Lợi. Hiếu tiếp tục dẫn cả bọn đến một số nơi mà thường ngày Lợi hay giao hàng nhưng vẫn không thấy. Hiếu bàn với Thanh, Dũng là đến tiệm Bích Trinh bắt Lợi, sau đó chở ra hồ Đống Đa, Hiếu sẽ chờ sẵn ở đó để đánh trả thù thì cả hai đồng ý. Trên đường đi bắt Lợi, Dũng bảo Thanh đưa dao để dùng làm hung khí uy hiếp Lợi. Cả hai đứng trước cửa hàng Bích Trinh chờ Lợi về. Khi thấy Lợi, Dũng và Thanh chạy đến ép Lợi lên xe. Tuy nhiên Lợi giằng co, chống cự không lên xe nên Dũng dùng dao mang theo gí vào lưng buộc phải lên xe của bọn chúng. Lợi tiếp tục chống cự liền bị Dũng đâm một nhát trúng tim, máu chảy nhiều. Lúc này Lợi còn tỉnh, sợ quá nên lên xe bọn chúng. Dũng và Thanh điện thông báo cho Hiếu biết là đã bắt được Lợi và hẹn chở Lợi đến quán Hai Đẹp ở P. Đống Đa. Vậy nhưng khi Hiếu đến nơi, do vết thương quá nặng nên Lợi ngất xỉu. Cả bọn chở Lợi vào Bệnh viện Hòa Bình cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên Bệnh viện Hòa Bình phải chuyển nạn nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Lúc này, thấy Lợi bị thương quá nặng, Hiếu, Dũng, Thanh rất hoảng sợ, gọi điện thông báo cho chủ cửa hàng Bích Trinh biết rồi ném dao và bàn nhau bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận tin báo, CQĐT CATP Quy Nhơn đã tổ chức truy xét nóng và bắt giữ được Võ Chí Hiếu, Châu Thành Dũng và Bùi Nguyễn Thanh. Tại CQĐT, 3 đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Sau khi củng cố hồ sơ, chứng cứ, CQĐT CATP Quy Nhơn đã đề nghị khởi tố, bắt tạm giam Võ Chí Hiếu, Châu Thành Dũng, Bùi Nguyễn Thanh về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” và đang tiếp tục điều tra, củng cố thêm tội danh khác. Chắc chắn hành vi côn đồ của các đối tượng sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm.

Quý Hiền